Có 190 kết quả được tìm thấy
Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ đặt chân đến Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng giữa trùng khơi Tổ quốc. Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng, chính nơi ấy, giữa tiếng sóng vỗ miên man và nắng gió bỏng rát, tôi lại tìm được cho mình những bài học sâu sắc nhất về nhân sinh, về nghề báo và về lòng yêu nước.
Ngày 29/4/1975, ta giải phóng đảo Trường Sa, tổng tiến công trên toàn mặt trận Sài Gòn-Gia Định. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ thị tiếp tục tiến công vào Sài Gòn với khí thế hùng mạnh nhất.
Ngày 25/4/1975, ta giải phóng đảo Sơn Ca trong quần đảo Trường Sa. Các cánh quân chủ lực áp sát Sài Gòn-Gia Định trên năm hướng, sẵn sàng nổ súng mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Sáng 16/4, tại Trường THPT Yên Mô B, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, năm 2025 gắn với Triển lãm ảnh-phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN; Triển lãm ảnh-Triển lãm số "Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".
Rạng sáng 14/4/1975, các phân đội đặc công hải quân thuộc C.75 – lực lượng làm nhiệm vụ giải phóng các đảo trong quần đảo Trường Sa, chia làm 3 mũi bí mật đổ bộ lên đảo Song Tử Tây.
Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Mặc dù điều kiện trang thiết bị y tế còn thiếu thốn song đội ngũ các y, bác sĩ trên đảo Song Tử Tây, thuộc Quần đảo Trường Sa luôn khắc phục khó khăn, hết lòng chăm sóc sức khỏe quân và dân, cứu giúp kịp thời nhiều trường hợp ngư dân gặp nạn. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, là điểm tựa cho người dân và ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày 21/2, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2021-2024 và thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2025-2027.
Ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa còn tranh thủ trang trí bàn thờ Tết, trang trí các chậu quất, chậu mai ngày Tết theo phong tục cổ truyền, tạo không khí đón Tết ngoài khơi xa thật đầm ấm. Giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, đón Tết cổ truyền dân tộc không có pháo hoa, không nhiều mai, đào khoe sắc nhưng vẫn có một Trường Sa sáng lung linh, đầm ấm giữa đại dương. Ở đó, Nhân dân và các cán bộ, chiến sĩ cùng sum vầy đón Tết, vững một niềm tin canh trời, giữ biển để đất liền đón những mùa xuân trọn vẹn... Báo Ninh Bình điện tử xin giới thiệu bộ ảnh của tác giả Nguyễn Xuân Trường.
Trong không khí mùa Xuân, cả nước sôi nổi thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tôi lại nhớ về Trường Sa. Nơi ấy không chỉ có nắng, có gió lộng và vị mặn mòi của biển, Trường Sa giờ đây như một “Công viên xanh” giữa biển khơi với rất nhiều loài cây, loài hoa đã được “huấn luyện” quen với môi trường biển đảo.
Cũng như các miền quê của Việt Nam, những ngày này không khí xuân đang ngập tràn trên Quần đảo Trường Sa. Tết ở Trường Sa không chỉ đầy đủ hương vị truyền thống mà còn ăm ắp tình cảm nồng ấm quân - dân, những người đang ngày đêm cùng nhau khẳng định chủ quyền đất nước.
Chúng tôi đến thăm Quần đảo Trường Sa đúng dịp Tết đến, xuân về. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân lên đảo là những chùm hoa tím ngắt, ẩn trong tán lá cây xanh mướt, rễ cây cắm sâu vào nền đá san hô, tạo nên dáng đứng hiên ngang như chính những người lính đảo.
Lần đầu đến với Trường Sa, được chạm tay vào cột mốc chủ quyền, gặp gỡ những người lính Hải quân đang ngày đêm vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo vệ biển, đảo quê hương, tôi càng thêm khâm phục ý chí kiên cường, thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của các anh.
Từ ngày 26/12/2024 đến ngày 10/1/2025, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi thăm, chúc Tết tại Quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong khuôn khổ hải trình, Đoàn cán bộ, chiến sĩ, phóng viên và các lực lượng đã tham gia Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa.
Mỗi khi Tết đến, Xuân về, người dân cả nước không quên gửi gắm những tình cảm ấm áp của đất liền đến cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đang công tác và sinh sống nơi Quần đảo Trường Sa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, biểu tượng của ý chí và sức mạnh Việt Nam.
Ngày 26/12, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn công tác đi thăm, vận chuyển quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ra tặng quân và dân tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.
Trong 6 ngày (từ ngày 25 - 30/6), Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân đã ra kiểm tra quần đảo Trường Sa.